Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Một người trước kia từng là thành viên một băng nhóm và nghiện cần sa đã làm những gì để bỏ thói hư tật xấu? Tại sao một thành viên trong một ban nhạc chơi loại nhạc rock kích động (thrash metal) đã cắt tóc ngắn, thay đổi quan điểm của mình về loại nhạc mà anh từng đam mê? Điều gì thôi thúc một người đàn ông từng bác bỏ đạo giáo và chính quyền để trở thành người giảng đạo của một tôn giáo? Hãy xem những người này cho biết gì.

“Tôi vượt qua sự nghiện ngập”.—PETER KAUSANGA

TUỔI: 32

NƠI SINH: NAMIBIA

QUÁ KHỨ: THÀNH VIÊN MỘT BĂNG NHÓM VÀ NGHIỆN CẦN SA

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi lớn lên ở Kehemu, một trong bốn vùng rộng lớn thuộc thị trấn Rundu. Người dân ở đó kiếm sống bằng việc bán hạt kê, gỗ và than.

Khi mẹ mất, tôi chỉ mới hai tuổi. Vì thế, tôi được bà ngoại nuôi dạy. Đời sống của bà cháu tôi rất đơn giản. Bản chất tôi không phải là người nổi loạn nhưng tôi gặp rắc rối vì áp lực bạn bè. Khi còn đi học, tôi đã gia nhập một băng nhóm. Thế là tôi có mặt trong những trận ẩu đả ngoài đường phố, bắt nạt người khác, trộm cướp, buôn lậu kim cương, lạm dụng rượu và ma túy. Đã hai lần tôi bị bắt, bị bỏ tù vì tội ăn cắp và lừa gạt.

Tôi nghỉ học khi mới ở lớp mười, rồi cuối cùng bỏ quê nhà và băng đảng của mình. Tôi muốn làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, tôi vẫn nghiện cần sa. Đôi lúc tôi đi bộ hàng kilômét chỉ để mua một điếu cần sa.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Đầu năm 1999, tôi gặp vài Nhân Chứng Giê-hô-va đang mời những người đi đường nhận ấn phẩm. Họ tôn trọng tôi và điều đó khiến tôi rất cảm động. Những điều trong ấn phẩm mà họ phát cho tôi khiến tôi tin chắc rằng mình đã tìm được đạo thật. Tôi bắt đầu chăm chỉ tìm hiểu Kinh Thánh và sớm nhận ra nếu muốn làm Giê-hô-va Đức Chúa Trời vui lòng, tôi phải thay đổi đời sống.

Tôi ấn định một ngày để ngưng hút thuốc, rồi hủy bất cứ thứ gì có liên quan đến việc hút thuốc lá. Tôi cũng bảo với bạn bè đừng đưa thuốc cho tôi cũng đừng hút thuốc gần tôi. Ngay dù đã làm thế, mọi việc diễn ra không như tôi mong muốn. Đã hai lần tôi không vượt qua được cơn thèm thuốc lá và cần sa. Tuy nhiên, điều này không làm tôi nản chí. Tôi luôn nhớ nguyên tắc được ghi nơi Châm-ngôn 24:16: “Người công-bình dầu sa-ngã bảy lần cũng chỗi-dậy”. Rốt cuộc tôi cũng bỏ được thói nghiện ngập của mình.

Càng biết nhiều về Đức Giê-hô-va, tôi càng muốn Ngài làm bạn thân nhất của tôi. Một câu Kinh Thánh làm tôi cảm động là Thi-thiên 27:10: “Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp-nhận tôi”. Khi tiếp tục tìm hiểu sâu sắc về Kinh Thánh, tôi cảm nghiệm được những lời này thật đúng làm sao. Tôi nhận thấy Đức Giê-hô-va có thật và Ngài là Người Cha chu đáo.

Tôi cũng thường kết hợp với Nhân Chứng Giê-hô-va. Khi ở cùng họ, tôi thấy được tình bạn và lòng yêu thương chân thật. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được điều đó.

LỢI ÍCH: Với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va và anh em cùng đạo, cách ăn mặc, hạnh kiểm và lời nói của tôi đã được cải thiện. Khi nhìn lại, tôi nghĩ đời mình đã thay đổi như thể từ một con sâu róm xấu xí trở thành một con bướm xinh đẹp. Người thân của tôi cảm kích về sự biến đổi này và giờ đây tôi đã được họ tin cậy. Hiện nay, tôi đã lập gia đình và cố gắng trở thành một người chồng yêu thương vợ và người cha chu đáo.

“Tôi đã tìm được mục đích thật sự trong đời sống”.—MARCOS PAULO DE SOUSA

TUỔI: 29

NƠI SINH: BRAZIL

QUÁ KHỨ: THÀNH VIÊN BAN NHẠC CHƠI THRASH METAL

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Gia đình tôi sống ở thị trấn Jaguariuna, São Paulo. Cha mẹ tôi là những tín đồ Công giáo sùng đạo. Khi còn nhỏ, tôi đã được dâng lễ. Vì vậy, mấy đứa bạn trong lớp tiểu học đã đặt cho tôi biệt danh là “Cha”. Tuy nhiên, khi được 15 tuổi, tôi khám phá loại nhạc rock heavy metal. Tôi bắt đầu giao thiệp với các ca sĩ nhạc rock. Tôi để tóc dài. Vào năm 1996, cha giúp tôi mua bộ trống đầu tiên.

Năm 1998, tôi gia nhập một ban nhạc chơi thrash metal. Loại nhạc mà chúng tôi chơi rất ma quái và tục tĩu. Nó cổ vũ bạo lực. Loại nhạc này ảnh hưởng đến suy nghĩ, hạnh kiểm và thái độ của tôi. Tôi ngày càng trở nên tiêu cực và hung hăng.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Lần đầu tiên tôi gặp Nhân Chứng Giê-hô-va là vào năm 1999. Họ mời tôi học Kinh Thánh và tôi đồng ý, dù không mấy quan tâm. Tuy nhiên, những gì tôi học được từ Kinh Thánh đã thay đổi quan điểm của tôi về cuộc đời.

Tôi được mọi người biết đến là “gã tóc dài”, “ngôi sao nhạc rock” hoặc “tay trống”. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra rằng việc chơi nhạc trong nhóm khiến tôi ích kỷ, ganh đua và vì thế tôi không thỏa mãn với danh tiếng mình có. Tôi nhận thấy các ca sĩ mà tôi ngưỡng mộ không có mục đích thật sự trong đời sống. Dần dần tôi hiểu rằng nếu muốn làm Giê-hô-va Đức Chúa Trời hài lòng, tôi phải bỏ nhạc heavy metal, lối sống vô luân và tôn thờ thần tượng.

Tôi yêu loại nhạc đó và mái tóc dài của mình. Tôi tự nhủ nếu không có chúng, mình có sống được không. Tôi cũng hung hăng và biết rằng phải học cách kìm chế nó. Tuy nhiên, qua việc học Kinh Thánh, tôi càng yêu mến Đức Giê-hô-va. Học về tình yêu thương, sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Đức Chúa Trời khiến tôi yêu mến Ngài hơn. Tôi cầu xin Đức Giê-hô-va giúp tôi thay đổi và Ngài đã nhậm lời. Tôi cảm nghiệm được những lời nơi Hê-bơ-rơ 4:12 là thật. Câu này nói: “Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm”.

Khi bắt đầu kết hợp với Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi nhận ra họ rất khác biệt. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tình yêu thương chân thật thể hiện qua hành động. Tình yêu thương này đặc biệt được thấy rõ tại các hội nghị lớn của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi ấn tượng về cách những người tình nguyện sốt sắng làm việc để người khác cảm thấy thoải mái hơn khi đến dự.

LỢI ÍCH: Nhờ sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va nên giờ đây tôi có thể kiểm soát được tính nóng nảy của mình. Tôi cảm thấy mình không còn ích kỷ và kiêu ngạo nữa.

Phải thừa nhận rằng có một lúc tôi nhớ lối sống trước kia, nhưng giờ không còn nữa. Hiện nay, tôi đã tìm được mục đích thật sự trong đời sống. Tôi hạnh phúc vì mình đang học cách quan tâm đến người khác và lợi ích của họ.

“Tôi có niềm vui nhờ quan tâm đến người khác”.—GEOFFREY NOBLE

TUỔI: 59

NƠI SINH: HOA KỲ

QUÁ KHỨ: BÁC BỎ ĐẠO GIÁO VÀ CHÍNH QUYỀN

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi lớn lên tại Ipswich, bang Massachusetts, một thị trấn ven biển của tầng lớp lao động. Khi trưởng thành, tôi chọn sống ở một vùng hẻo lánh thuộc bang Vermont. Theo tiêu chuẩn của Bắc Mỹ, tôi cùng bạn gái có một đời sống rất giản dị. Vì không dùng điện nên chúng tôi dùng củi nhặt trong rừng để sưởi ấm và nấu ăn. Chúng tôi có nhà vệ sinh bên ngoài và hầu như cả năm không có nước máy. Chúng tôi cự tuyệt xã hội và ngoại diện của chúng tôi cho thấy điều đó. Có lúc, tôi hãnh diện về việc mình không chải tóc trong sáu tháng.

Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ tham gia chiến tranh Việt Nam. Điều này tác động đến quan điểm của tôi về uy quyền. Tôi thấy sự đạo đức giả trong chính quyền và tôn giáo. Tôi nghĩ không có lời giải đáp nào trong những tổ chức như thế và mỗi người nên tự quyết định điều phải điều trái. Do đó, tôi nghĩ nếu cần thì ăn cắp không có gì sai.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Tôi và bạn gái bắt đầu đọc Kinh Thánh nhưng không hiểu gì cả. Tôi dùng ma túy nhưng đã cố gắng cai nghiện. Bạn gái của tôi muốn chúng tôi kết hôn và sinh con. Lúc ấy, một Nhân Chứng Giê-hô-va đến nhà tôi rao giảng và bắt đầu học Kinh Thánh với chúng tôi.

Chẳng bao lâu tôi đã bỏ được thói hư tật xấu. Tuy nhiên, điều gây khó khăn hơn cho tôi là thay đổi thái độ đối với chính quyền. Tôi nghi ngờ đủ thứ. Tôi lớn lên trong môi trường hầu như không có ranh giới nào về hành vi, vì thế việc sống theo luật pháp của người khác thật khó cho tôi.

Tôi luôn tin có Đấng Tạo Hóa nhưng chỉ có khái niệm mơ hồ về Ngài. Tuy nhiên, khi học Kinh Thánh, tôi dần dần hiểu rõ các đức tính của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tôi nhận thấy rằng Đức Chúa Trời cho tôi biết rõ Ngài muốn tôi làm gì. Không có điều gì mơ hồ trong các đòi hỏi của Ngài. Tôi cũng biết rằng Ngài có một ý định rõ ràng để biến trái đất thành địa đàng (2 Phi-e-rơ 3:13). Những chân lý này khiến tôi muốn thay đổi để hội đủ điều kiện phụng sự Ngài.

Đặc biệt tôi rất ấn tượng về việc Nhân Chứng Giê-hô-va không tham gia chiến tranh. Trên khắp thế giới, không có một tôn giáo nào mà tôi biết giữ tiêu chuẩn dựa trên Kinh Thánh ấy.

Tôi biết rằng nếu muốn phụng sự Đức Giê-hô-va, tôi phải làm cho ngoại diện của mình tươm tất sạch sẽ. Trước tiên, tôi cảm thấy không thoải mái khi theo tiêu chuẩn về cách ăn mặc của các Nhân Chứng. Tôi và các bạn không có áo sơ mi, quần tây hoặc giày tây. Chắc chắn tôi cũng không có cà vạt! Nhưng tôi đã cắt tóc và sửa lại ngoại diện. Dù vậy, tôi nhớ lần đầu tiên đi rao giảng từng nhà và thấy hình ảnh mới của mình trong một tấm kính. Tôi tự nhủ: “Mình đã làm gì thế này?”. Dần dần tôi đã thoải mái với ngoại diện mới của mình.

LỢI ÍCH: Tôi đã thành hôn với bạn gái và chúng tôi vẫn hạnh phúc. Hai vợ chồng chúng tôi đã nuôi dạy ba đứa con biết yêu thương và phụng sự Đức Giê-hô-va. Tôi cũng cảm nhận được niềm vui trong việc giúp người khác tìm hiểu những chân lý trong Kinh Thánh, những điều đã giúp tôi thay đổi đời sống.

Tôi từng tự hào về việc mình không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng giờ đây, tôi có được niềm vui trong việc quan tâm đến người khác và được người khác quan tâm.

[Câu nổi bật nơi trang 26]

“Tôi đi bộ hàng kilômét chỉ để mua một điếu cần sa”

[Câu nổi bật nơi trang 28]

“Những gì tôi học được từ Kinh Thánh đã thay đổi quan điểm của tôi về cuộc đời”

[Câu nổi bật nơi trang 29]

“Tôi cảm thấy không thoải mái khi theo tiêu chuẩn về cách ăn mặc của các Nhân Chứng”