Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Quan sát thế giới

Quan sát thế giới

Quan sát thế giới

Muốn khỏe mạnh hơn—Hãy cười!

Cười vui vẻ không chỉ làm cho một người tươi tỉnh hơn. Theo một số bác sĩ người Nhật, nó cũng bình thường hóa sự thiếu thăng bằng trong hệ thống tuyến nội tiết, hệ thần kinh và hệ miễn nhiễm, ổn định nhịp tim và nhịp thở, và có thể tạm thời làm giảm đau cho những người bị thấp khớp. Khi cười, các dây thần kinh giao cảm được kích thích, vì thế nâng cao lưu lượng máu đến các bắp thịt và gia tăng hoạt động của não bộ. Khi cười sằng sặc, chúng ta cũng vận động các bắp thịt của mình. Trong một cuộc thử nghiệm được trích dẫn trong tờ báo IHT Asahi Shimbun, cơ bụng của một người đang cười “có cùng mức độ ráng sức như khi tập cơ bụng (sit-up)”. Michio Tanaka, bác sĩ tâm thần tại Osaka, ca ngợi tác dụng tích cực của cái cười. Theo ông, “nó giống như một phương thuốc hiệu nghiệm mà không có phản ứng phụ”.

Nhu cầu được vuốt ve

Tờ tuần san Ba Lan Polityka nói rằng: “Chúng ta cần sự vuốt ve cũng như cần ánh sáng mặt trời, nước và thức ăn”. Tất cả chúng ta đều có ở dưới da một mạng lưới dây thần kinh nhạy cảm với những loại sờ khác nhau. Khi một người nào sờ chúng ta “não của chúng ta có thể nhận thấy, hiểu được rồi biến nó thành một nụ cười, tâm trạng vui hơn hoặc một cử chỉ thân thiện nào đó”. Trẻ em đặc biệt cần sự tiếp xúc về thể chất, nhất là trong những năm đầu tiên. Đáng tiếc là nhiều cha mẹ chỉ tiếp xúc với con mình khi mặc đồ, tắm rửa, cho chúng ăn hoặc khi trừng phạt chúng. Nhưng rất nhiều cuộc nghiên cứu gợi ý rằng những đứa trẻ được ẵm, ôm, hôn, và vuốt ve thì khỏe mạnh hơn và chóng lớn hơn và trở nên thông minh hơn những đứa trẻ “không được nâng niu”, theo lời ghi nhận của tờ Polityka.

Lính trẻ em bị cấm

Thông cáo báo chí của Liên Hiệp Quốc ra ngày 12-2-2002 nói rằng: “Hiệp ước cấm việc sử dụng trẻ em như những người lính, có hiệu lực ngày hôm nay, đánh dấu thành quả của mười năm quốc tế nỗ lực chống lại một trong những nguyên nhân chính của sự vi phạm nhân quyền trên thế giới”. Nghị Định Thư Tự Chọn, được 96 nước ký kết, “quy định rằng không một người nào dưới 18 tuổi sẽ bị bắt buộc gia nhập lực lượng vũ trang chính quy, và buộc các chính phủ phải nâng tuổi tối thiểu được tình nguyện nhập ngũ lên đến ít nhất 16 tuổi”. Người ta ước lượng rằng “nửa triệu trẻ em hiện đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang của chính phủ, bán quân sự và các nhóm vũ trang trong 85 nước trên thế giới; hơn 300.000 em trong số này đang tích cực tham chiến trong hơn 35 nước”. Theo trang Web Dịch Vụ Tin Tức của LHQ, nhiều em trong số này đã bị bắt cóc và “bị đánh đập hoặc bị giết nếu các em tìm cách trốn. Các em gái đặc biệt dễ bị nguy hiểm hơn vì các em thường bị lạm dụng về tính dục”.

“Mơ mộng sự giàu có”

Tờ Thời Báo của Zambia báo cáo rằng việc quảng cáo ráo riết đã làm nhiều người nghèo lầm tưởng rằng họ có thể thoát khỏi sự nghèo túng bằng cách cờ bạc, dù có rất ít cơ may để thắng được bất cứ một số tiền đáng kể nào. Theo bài báo, “việc quảng cáo xổ số khơi dậy lòng mơ mộng về sự giàu có, xa hoa và một đời sống hết vấn đề ngay”, trong khi “cơ may nhỏ nhoi để thắng hiếm khi được nhắc đến”. Tờ báo kết luận: “Dù một người đưa ra lý lẽ nào đi nữa, cờ bạc vẫn là sự trộm cắp trắng trợn và phải bị cấm trong bất cứ xã hội nào có luân lý đúng đắn”.