Đi đến nội dung

Một nghìn Phòng Nước Trời và còn nữa

Một nghìn Phòng Nước Trời và còn nữa

Vào tháng 8 năm 2013, Nhân Chứng Giê-hô-va tại Philippines đã đạt được một cột mốc khi Phòng Nước Trời thứ một nghìn được hoàn tất. Phòng Nước Trời này nằm trong một chương trình xây cất đặc biệt. Giống như nhiều quốc gia khác, các hội thánh tại Philippines không có đủ tiền hay kinh nghiệm để tự xây dựng một Phòng Nước Trời. Trong nhiều năm, một số anh chị nhóm lại tại nhà riêng, còn số khác nhóm lại tại những nhà tạm được dựng bằng tre.

Số Nhân Chứng Giê-hô-va tại Philippines và nhiều quốc gia khác liên tục tăng nên nhu cầu về Phòng Nước Trời cũng tăng theo. Do đó, vào năm 1999, Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va đã thiết lập một chương trình xây dựng Phòng Nước Trời tại những quốc gia có nguồn lực hạn chế. Theo sắp đặt này, các Nhân Chứng địa phương đóng góp những gì có thể và các quỹ đóng góp ở những quốc gia khác sẽ bù vào chi phí còn thiếu. Các tình nguyện viên xây cất đã được huấn luyện sẽ được chia thành các nhóm để đến giúp các hội thánh xây dựng Phòng Nước Trời. Vào tháng 11 năm 2001, chương trình xây cất quốc tế này được thực hiện tại Philippines.

Anh Iluminado là một Nhân Chứng tại Marilao, Bulacan, nơi Phòng Nước Trời thứ một nghìn được xây dựng. Anh nói: “Tôi thật sự cảm nghiệm được tình anh em của tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Có rất nhiều tình nguyện viên, cả nam lẫn nữ, lớn lẫn nhỏ. Chúng tôi cùng nhau làm việc dưới cái nắng chói chang của mặt trời. Dù mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, nhưng thật vui khi thấy điều mà chúng tôi đã cùng nhau hoàn tất”.

Nhiều người không phải là Nhân Chứng đã rất ấn tượng trước nỗ lực của các tình nguyện viên. Một người chủ xe tải, đã chở cát và sỏi đến công trường, chia sẻ: “Các bạn thật đông đảo giống như một đàn kiến. Mọi người đều góp phần. Tôi chưa từng thấy điều này xảy ra trước đây”.

Phòng Nước Trời đã được hoàn thiện

Các tình nguyện viên đã hoàn thiện Phòng Nước Trời trong vòng chưa đầy sáu tuần kể từ khi họ bắt đầu dựng khung. Khi xây Phòng Nước Trời nhanh chóng như vậy, hội thánh có thể tiếp tục tham gia trọn vẹn vào công việc quan trọng là rao giảng tin mừng về Nước Trời.​—Ma-thi-ơ 24:14.

Chị Ellen, một Nhân Chứng khác tại địa phương, nói: “Phòng Nước Trời cũ không có đủ chỗ và nhiều người phải ngồi bên ngoài. Phòng Nước Trời mới thì đẹp và thoải mái hơn nhiều, vì thế chúng tôi có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ sự chỉ dẫn và khích lệ tại các buổi nhóm họp”.