Đi đến nội dung

Một chuyến đi để đời

Một chuyến đi để đời

Mỗi năm, có hàng chục ngàn người tham quan các tòa nhà của văn phòng chi nhánh Hoa Kỳ và trụ sở trung ương của Nhân Chứng Giê-hô-va tại bang New York. Những nơi này được gọi là Bê-tên, trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “nhà Đức Chúa Trời”. Khách tham quan gần xa đến để biết các ấn phẩm được sản xuất như thế nào, công việc được tổ chức ra sao và thăm bạn bè của họ làm việc tại đó. Gần đây, có một người quyết tâm thực hiện chuyến tham quan này.

Ông Marcellus, một Nhân Chứng Giê-hô-va sống ở Anchorage, Alaska, Hoa Kỳ, chỉ có thể nói một vài từ do bị đột quỵ cách đây vài năm. a Ông phải ngồi xe lăn và cần giúp đỡ để làm những việc hàng ngày. Bất kể những khó khăn này, ông có một ước muốn mãnh liệt là đến thăm Bê-tên. Mới đây, ông đã thực hiện được ước mơ của mình.

Anh Corey, một người bạn giúp ông Marcellus lên kế hoạch cho chuyến đi, nói: “Bác ấy rất kiên quyết. Bác thường xuyên gọi cho tôi để cập nhật tin tức về chuyến đi. Vì bác chỉ có thể nói chủ yếu là những từ ‘đúng’, ‘có’ và ‘không’ nên tôi phải đặt nhiều câu hỏi khi bác gọi”. Những cuộc nói chuyện thường như thế này:

“Bác có cần cháu đến không?”

“Không”.

“Bác cần cháu gọi bác sĩ không?”

“Không”.

“Bác muốn hỏi về chuyến tham quan Bê-tên phải không?”

“Đúng”.

Rồi tôi phải giải thích cho bác kế hoạch của chuyến đi tiến triển đến đâu. Tôi rất vui khi bác đạt được mục tiêu đó”.

Ông Marcellus đã vượt qua nhiều trở ngại để thực hiện chuyến đi. Vì có tài chính hạn hẹp, ông phải tiết kiệm trong hai năm để trả cho chuyến đi dài 5.400km đến New York. Vì những hạn chế về thể chất, ông cần tìm ai đó đi cùng mà có khả năng giúp đỡ mình. Cuối cùng, ông cần phải có giấy phép của bác sĩ để được đi và ông nhận được giấy này chỉ vài ngày trước chuyến bay.

Khi đến New York, ông Marcellus được tham quan các cơ sở tại Brooklyn, Patterson và Wallkill. Ông thấy những máy in khổng lồ sản xuất sách và Kinh Thánh, cũng như học được nhiều điều về cách công việc được tổ chức. Ông cũng xem các phòng triển lãm có tên “Kinh Thánh và Danh Đức Chúa Trời” và “Một dân cho danh Đức Giê-hô-va”. Trong chuyến đi này, ông đã có thêm nhiều bạn mới. Đó thật sự là một chuyến đi để đời!

Khi được hỏi cảm nghĩ về chuyến thăm Bê-tên thì nhiều người nói rằng không từ nào có thể diễn tả được. Nhưng khi hỏi ông Marcellus là chuyến thăm Bê-tên có đáng công không, thì ông trả lời theo cách duy nhất mà mình có thể nói: “Có. Có. Có!”.

Bạn và gia đình sẽ được khích lệ khi đến thăm Bê-tên, như trường hợp của ông Marcellus. Khách tham quan được chào đón tại các văn phòng chi nhánh của chúng tôi trên khắp thế giới. Hãy đến thăm chúng tôi!

a Ông Marcellus qua đời vào ngày 19-5-2014, khi bài viết này sắp được ra mắt.