TẬP 1
Ánh sáng thật của thế gian
(Độ dài: 1:11:01)
Giô-sép và Ma-ri được ban cho đặc ân nuôi nấng Giê-su, con trẻ có một không hai. Tập này có những lời tường thuật sau:
Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời từ ban đầu và là một vị thần (Giăng 1:1, 2)
Ngôi Lời được Đức Chúa Trời dùng để dựng nên mọi tạo vật khác (Giăng 1:3a)
Qua Ngôi Lời mà sự sống và ánh sáng bắt đầu hiện hữu (Giăng 1:3b, 4)
Bóng tối không thắng được ánh sáng (Giăng 1:5)
Lu-ca viết cho Thê-ô-phi-lơ, ông cho biết hoàn cảnh và lý do ông viết lời tường thuật này (Lu-ca 1:1-4)
Gáp-ri-ên báo trước về sự ra đời của Giăng Báp-tít (Lu-ca 1:5-25)
Gáp-ri-ên báo trước về sự ra đời của Chúa Giê-su (Lu-ca 1:26-38)
Ma-ri thăm người họ hàng của cô là Ê-li-sa-bét (Lu-ca 1:39-45)
Ma-ri ca tụng Đức Giê-hô-va (Lu-ca 1:46-56)
Sự ra đời và việc đặt tên Giăng (Lu-ca 1:57-66)
Lời tiên tri của Xa-cha-ri (Lu-ca 1:67-80)
Ma-ri thụ thai bằng thần khí thánh; phản ứng của Giô-sép (Ma-thi-ơ 1:18-25)
Giô-sép và Ma-ri đi đến thành Bết-lê-hem; Chúa Giê-su chào đời (Lu-ca 2:1-7)
Các thiên sứ hiện ra với những người chăn cừu ngoài đồng (Lu-ca 2:8-14)
Những người chăn cừu đến chỗ máng cỏ (Lu-ca 2:15-20)
Con trẻ Giê-su được đưa đến trình diện Đức Giê-hô-va tại đền thờ (Lu-ca 2:21-24)
Si-mê-ôn có đặc ân được thấy Đấng Ki-tô (Lu-ca 2:25-35)
An-na nói về con trẻ ấy (Lu-ca 2:36-38)
Chuyến viếng thăm của các chiêm tinh gia và âm mưu giết người của Hê-rốt (Ma-thi-ơ 2:1-12)
Giô-sép đưa Ma-ri cùng Giê-su trốn sang Ai Cập (Ma-thi-ơ 2:13-15)
Hê-rốt giết các bé trai ở Bết-lê-hem và ở tất cả những vùng lân cận (Ma-thi-ơ 2:16-18)
Gia đình Chúa Giê-su cư ngụ ở Na-xa-rét (Ma-thi-ơ 2:19-23; Lu-ca 2:39, 40)
Chúa Giê-su lúc 12 tuổi ở đền thờ (Lu-ca 2:41-50)
Chúa Giê-su trở lại Na-xa-rét cùng với cha mẹ ngài (Lu-ca 2:51, 52)
Ánh sáng thật sắp đến thế gian (Giăng 1:9)

