NGÀY 23-4-2025
NGA
Anh Dmitriy Golik và vợ, chị Kristina, sau khi anh được ra tù. Hình nhỏ (từ trái sang phải): Cha mẹ của anh Dmitriy, anh Dmitriy và chị Kristina
Anh Dmitriy Golik được ra tù sớm hơn thời hạn tại Nga
Vào ngày 15-4-2025, anh Dmitriy Golik đã được phóng thích có điều kiện. Anh bị kết án vào ngày 30-6-2021 với bản án sáu năm hai tháng tù. Tổng cộng, anh Dmitriy đã ngồi tù gần bốn năm.
Khi được thả ra, anh Dmitriy đã đoàn tụ với vợ là chị Kristina. Chị bị xét xử trong một vụ án riêng và bị kết án hai năm sáu tháng lao động cải tạo vào ngày 6-12-2024. Đáng buồn là khi bản án của chị có hiệu lực, vợ chồng họ một lần nữa bị chia cắt.
Theo như bản án, anh Dmitriy được chỉ định làm tại một xưởng đúc ngoài nhà tù. Những phẩm chất của tín đồ đạo Đấng Ki-tô đã giúp anh có danh tiếng không chỉ là một người lao động siêng năng mà còn là một người tốt. Trong lời phát biểu kết thúc tại tòa, anh Dmitriy giải thích điều đã thúc đẩy anh: “Trong vụ án này, tôi có những vai trò khác nhau. Tại tòa, tôi là bị cáo. Với luật sư của mình, tôi là thân chủ. Nhưng vai trò quan trọng nhất của tôi là nhân chứng. Tôi là một Nhân Chứng Giê-hô-va. Trong suốt lịch sử, những người làm chứng cho Đức Chúa Trời đã bị cáo buộc là người dị giáo, chống đối xã hội, kẻ thù của quốc gia và gần đây là kẻ cực đoan. Tôi biết mục đích của sự ngược đãi này là khiến tôi sợ hãi và ngưng thừa nhận đức tin của mình. Nhưng tôi cũng biết rằng Đức Chúa Trời đang hỗ trợ mình, ban cho tôi sức mạnh cần thiết để giữ sự bình an và niềm vui trong lòng bất kể hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi tin chắc Đức Chúa Trời của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ tôi”.
Chúng ta vui mừng khi anh Dmitriy đã đoàn tụ với gia đình, và chúng ta biết ơn về gương đức tin và lòng can đảm của anh trong việc dành cho Đức Giê-hô-va sự tôn vinh mà ngài đáng được nhận.—Khải huyền 4:11.