Đi đến nội dung

Chị Saron Ghebru không lâu sau khi được thả vào ngày 7-12-2024

NGÀY 30-12-2024
ERITREA

Chị Saron Ghebru đang mang thai được thả khỏi tù ở Eritrea

Chị Saron Ghebru đang mang thai được thả khỏi tù ở Eritrea

Vào ngày 7-12-2024, chị Saron Ghebru được thả khỏi nhà tù Mai Serwa ở Eritrea. Chị đang mang thai con đầu lòng được chín tháng và có thể sinh bất kỳ lúc nào. Chị Saron và chồng là anh Fitsum cùng với hơn 20 anh chị và em nhỏ bị bắt giữ vì tham dự nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va vào tháng 9 năm 2024.

Đáng buồn là chỉ hơn một tháng sau, vào ngày 1-11-2024, bốn Nhân Chứng trẻ là anh Zesani Biniam, anh Ebenezer Yonas, chị Sidon Tekeste và chị Horeb Tekeste đã bị bắt giữ tại trường vì tế nhị từ chối đóng tiền cho một quỹ chính trị. Các em hiện đang bị giam tại nhà tù Mai Serwa. Sau đó, vào ngày 22 tháng 11, chị Almaz Gebrehiwot, 50 tuổi, bị bắt giữ vì từ chối tham gia một đảng phái chính trị.

Bốn em Nhân Chứng trẻ và một chị 50 tuổi bị bắt giam ở Eritrea vào tháng 11 năm 2024

Hiện có 68 anh chị đang bị cầm tù tại Eritrea. Trong đó có ít nhất 10 anh chị hơn 70 tuổi, gồm có chị Letebrhan Tesfay 85 tuổi. Ngoài ra, anh trai của chị Saron là anh Henok đã bị giam gần 20 năm mà chưa từng bị xét xử hay buộc tội. Các anh đang nỗ lực để tìm cách giúp tất cả những anh chị này được thả.

Cùng thuộc về gia đình thiêng liêng hợp nhất, chúng ta được nhẹ lòng khi biết tin chị Saron được thả. Chúng ta cầu xin Cha trên trời là Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục ban sự can đảm, sức mạnh và sự khôn ngoan cho tất cả các anh chị vẫn đang bị cầm tù ở Eritrea.—Thi thiên 91:1.