NGÀY 10-12-2024
CAMEROON
Hơn 1.700 người xin tìm hiểu Kinh Thánh trong đợt rao giảng đặc biệt tại những nơi hẻo lánh ở Cameroon
Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024, có một đợt rao giảng đặc biệt được tổ chức ở Cameroon. Hơn 1.000 Nhân Chứng Giê-hô-va đã tham gia để mang tin mừng đến cho những người sống ở nơi hẻo lánh trong nước. Ước tính có 40% dân số Cameroon sống ở những nơi xa xôi. Trong đợt rao giảng ấy, có hơn 1.700 người xin tìm hiểu Kinh Thánh.
Omende, Cameroon
Tại thị trấn Ombessa, hai chị Nhân Chứng đã bắt chuyện với một người đàn ông mắc bệnh mạn tính. Sau khi nghe ông than thở là không thể tìm được phương pháp điều trị thích hợp, các chị đã chia sẻ với ông lời hứa của Đức Giê-hô-va nơi Khải huyền 21:3, 4. Ông hỏi: “Làm thế nào điều này có thể xảy ra?”. Rồi các chị đã đọc Đa-ni-ên 2:44 và giải thích rằng Nước Đức Chúa Trời là giải pháp duy nhất cho các vấn đề của nhân loại. Ông ấy rất hào hứng và muốn tìm hiểu thêm về Kinh Thánh.
Tại Löwe, khi đi rao giảng từng nhà, hai chị Nhân Chứng đã chia sẻ ngắn gọn với một phụ nữ về hy vọng cho những người đã qua đời. Vài ngày sau, khi trở lại thăm, họ rất ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ ấy đã mời hai người bạn đến để cùng thảo luận. Cả ba người đều háo hức tìm hiểu thêm về những lời hứa trong Kinh Thánh. Sau khi thảo luận bài 02 trong sách mỏng Vui sống mãi mãi!, cả ba đều nói rằng họ muốn tiếp tục tìm hiểu Kinh Thánh với các Nhân Chứng.
Bafou, Cameroon
Ở Mouanko, các chị của chúng ta đã bắt chuyện với một phụ nữ tại cửa hàng trong làng. Một người đàn ông lớn tuổi vô tình nghe họ nói nên đã tham gia vào cuộc nói chuyện. Các chị đã cho họ biết cuộc tìm hiểu Kinh Thánh diễn ra thế nào và mời họ tham dự nhóm họp. Các chị rất vui khi thấy người phụ nữ cùng hai con và cả người đàn ông kia đến nhóm họp cuối tuần ấy. Cả bốn người đều rất thích chương trình nhóm họp và hứa sẽ trở lại lần tới.
Chúng ta cảm kích khi thấy anh em ở Cameroon dồn nỗ lực để mang tin mừng về Nước Trời đến với “mọi loại người”.—1 Ti-mô-thê 2:4.