Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI ĐỘC GIẢ

Ai tạo ra Đức Chúa Trời?

Ai tạo ra Đức Chúa Trời?

Hãy hình dung một người cha đang nói chuyện với cậu con trai bảy tuổi. Ông nói: “Cách đây lâu lắm rồi, Đức Chúa Trời đã tạo ra trái đất và mọi vật trong đó. Ngài tạo ra mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao”. Suy nghĩ trong giây lát, cậu con trai hỏi cha: “Cha ơi, vậy ai tạo ra Đức Chúa Trời?”.

Người cha đáp: “Không ai tạo ra Đức Chúa Trời cả, con à. Ngài luôn hiện hữu”. Lúc ấy, cậu bé thỏa mãn với câu trả lời đơn giản này. Nhưng khi khôn lớn, câu hỏi đó vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Cậu không thể hiểu nổi làm sao một ai đó có thể không có sự khởi đầu. Ngay cả vũ trụ còn có sự khởi đầu. Cậu thắc mắc: “Đức Chúa Trời từ đâu mà có?”.

Kinh Thánh giải đáp thế nào? Về cơ bản, câu trả lời trong Kinh Thánh cũng tương tự câu trả lời của người cha trong ví dụ trên. Môi-se viết: “Lạy Chúa... trước khi núi-non chưa sanh ra, đất và thế-gian chưa dựng-nên, từ trước vô-cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời” (Thi-thiên 90:1, 2). Nhà tiên tri Ê-sai cũng tuyên bố: “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu-cùng đất” (Ê-sai 40:28). Tương tự, lá thư của Giu-đe cũng cho biết Đức Chúa Trời hiện hữu “từ muôn đời về trước”.—Giu-đe 25.

Những câu Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là “Vua muôn đời”, như sứ đồ Phao-lô miêu tả (1 Ti-mô-thê 1:17). Điều này có nghĩa là ngài luôn hiện hữu dù chúng ta quay ngược thời gian bao nhiêu đi chăng nữa. Đồng thời, ngài sẽ tiếp tục tồn tại cho đến mãi mãi (Khải huyền 1:8). Vì vậy, sự trường tồn vĩnh cửu là một đặc tính cơ bản của Đấng Toàn Năng.

Tại sao chúng ta thấy khó chấp nhận ý tưởng này? Vì quãng đời ngắn ngủi khiến chúng ta có khái niệm về thời gian hoàn toàn khác với Đức Giê-hô-va. Ngài tồn tại đời đời nên trước mắt ngài một ngàn năm như một ngày (2 Phi-e-rơ 3:8). Hãy xem minh họa: một con cào cào trưởng thành chỉ sống được khoảng 50 ngày có thể hiểu được quãng đời 70 hoặc 80 năm của chúng ta không? Hẳn là không! Kinh Thánh giải thích rằng chúng ta giống như cào cào khi so sánh với Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại. Khả năng suy luận của chúng ta rất hạn chế so với của ngài (Ê-sai 40:22; 55:8, 9). Vì thế, không ngạc nhiên gì khi con người không thể hiểu hết các đặc tính của Đức Giê-hô-va.

Dù khái niệm về một Đức Chúa Trời tồn tại muôn đời có lẽ khó hiểu, nhưng chúng ta thấy điều này hợp lý. Nếu có ai đó tạo ra Đức Chúa Trời thì người đó sẽ là Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng “tạo nên muôn vật” (Khải huyền 4:11). Hơn nữa, chúng ta biết có một thời kỳ vũ trụ không hiện hữu (Sáng-thế Ký 1:1, 2). Thế thì vũ trụ từ đâu mà có? Hẳn đấng tạo ra vũ trụ phải hiện hữu trước. Ngài cũng hiện hữu trước mọi tạo vật thông minh khác, như Con một của ngài và các thiên sứ (Gióp 38:4, 7; Cô-lô-se 1:15). Rõ ràng, trước tiên chỉ có một mình ngài hiện hữu. Ngài không thể được tạo ra, không điều gì có thể tạo ra ngài.

Sự hiện hữu của chính chúng ta và toàn thể vũ trụ chứng thực có một Đức Chúa Trời hiện hữu muôn đời. Đấng đã làm cho vũ trụ bao la chuyển động và lập ra các định luật để kiểm soát nó hẳn phải luôn tồn tại. Chỉ một mình ngài mới có thể ban hơi thở và sự sống cho mọi tạo vật.—Gióp 33:4.