Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Một người đàn ông ở Scotland đã tìm thấy điều gì mãn nguyện hơn cả một sự nghiệp phát đạt? Điều gì đã giúp một người đàn ông ở Brazil từ bỏ lối sống sa đọa và cai nghiện cocaine nguyên chất? Làm sao một người đàn ông ở Slovenia có thể bỏ tật rượu chè? Hãy xem họ nói gì.

“Đời tôi dường như đã mỹ mãn”.—JOHN RICKETTS

NĂM SINH: 1958

NƠI SINH: SCOTLAND

QUÁ KHỨ: DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi lớn lên trong một gia đình sung túc. Cha tôi là sĩ quan trong quân đội Anh, vì thế gia đình tôi phải chuyển nhà nhiều lần. Ngoài Scotland, chúng tôi đã sống ở Anh Quốc, Đức, Kenya, Malaysia, Ai Len và Cyprus. Khi mới tám tuổi, tôi đã học trường nội trú ở Scotland. Về sau, tôi tốt nghiệp trường Đại học Cambridge.

Đến năm 20 tuổi, tôi đã bắt đầu sự nghiệp tám năm trong ngành dầu khí. Trước tiên, tôi làm việc ở Nam Mỹ, sau đó là châu Phi, và cuối cùng là Tây Úc. Sau khi chuyển đến Úc, tôi lập một công ty đầu tư rồi sau đó bán nó đi.

Tiền thu được từ việc bán công ty cho phép tôi về hưu ở tuổi 40. Tôi có nhiều thời gian để đi du ngoạn. Tôi rong ruổi vòng quanh nước Úc hai lần bằng xe mô-tô, và làm một chuyến vòng quanh thế giới. Đời tôi dường như đã mỹ mãn.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Từ trước khi về hưu, tôi đã muốn tìm cách tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngài đã cho tôi tận hưởng cuộc sống như thế. Đầu tiên, tôi đến với Anh giáo, là đạo mà tôi đã theo lúc trẻ. Thế nhưng, tôi không nhận được đầy đủ sự hướng dẫn trong Kinh Thánh. Tiếp theo, tôi tìm hiểu đạo Mặc Môn, nhưng rồi tôi thất vọng vì họ không dựa trên Kinh Thánh.

Ngày nọ, Nhân Chứng Giê-hô-va đến nhà tôi. Tôi nhận ra ngay là sự dạy dỗ của họ hoàn toàn theo sát Kinh Thánh. Đoạn Kinh Thánh mà họ chia sẻ với tôi là 1 Ti-mô-thê 2:3, 4. Ở đó cho biết ý định của Đức Chúa Trời là “mọi loại người được cứu và hiểu biết chính xác về sự thật”. Tôi thấy ấn tượng vì các Nhân Chứng không chỉ nói đến sự hiểu biết mà còn là sự hiểu biết chính xác dựa trên Kinh Thánh.

Nhờ tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng, tôi có được sự hiểu biết chính xác đó. Ví dụ, tôi biết rằng Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su không thuộc về Chúa Ba Ngôi huyền bí, nhưng là hai đấng riêng biệt (Giăng 14:28; 1 Cô-rinh-tô 11:3). Tôi mãn nguyện khi biết sự thật đơn giản đó. Tôi cũng bực mình vì đã phí quá nhiều thời gian để cố gắng lĩnh hội những điều không thể hiểu nổi!

Không lâu sau, tôi tham dự các buổi nhóm họp của Nhân Chứng. Tôi thấy ấn tượng trước tính thân thiện và phẩm chất đạo đức cao của mọi người ở đó, họ như là những người thánh thiện. Tình yêu thương chân thật của họ khiến tôi tin rằng mình đã tìm được tôn giáo thật.—Giăng 13:35.

LỢI ÍCH: Sau khi báp-têm, tôi gặp một phụ nữ tuyệt vời tên là Diane. Cô ấy lớn lên trong một gia đình Nhân Chứng và có nhiều đức tính tốt thu hút tôi. Một thời gian sau, chúng tôi kết hôn. Tình bạn và sự hỗ trợ của Diane đúng là một ân phước đến từ Đức Giê-hô-va.

Tôi và Diane đã ước ao được chuyển đến nơi cần thêm người rao báo tin mừng trong Kinh Thánh. Năm 2010, vợ chồng tôi chuyển đến Belize, Trung Mỹ. Tại đây, chúng tôi thảo luận Kinh Thánh với những người yêu mến Đức Chúa Trời và khát khao được hiểu về ngài.

Cuối cùng thì việc biết được sự thật về Đức Chúa Trời và Lời của ngài là Kinh Thánh đã mang lại cho tôi sự bình an tâm trí. Là người truyền giáo trọn thời gian, tôi vui mừng khi giúp người khác biết về Kinh Thánh. Không gì quý hơn được chứng kiến chân lý trong Kinh Thánh cải thiện đời sống người ta, như từng cải thiện đời sống tôi. Giờ đây, tôi tìm thấy cách tốt nhất để tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngài đã cho tôi một đời sống thật sự mãn nguyện.

“Họ rất tử tế với tôi”.—MAURÍCIO ARAÚJO

NĂM SINH: 1967

NƠI SINH: BRAZIL

QUÁ KHỨ: SỐNG SA ĐỌA

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi lớn lên ở Avaré, một ngôi làng nhỏ thuộc bang São Paulo. Những người dân ở đây đa phần là tầng lớp lao động.

Cha tôi mất khi tôi còn trong bụng mẹ. Lúc nhỏ, tôi lấy đồ của mẹ mặc mỗi khi mẹ không có ở nhà. Rồi tôi quen có những cử chỉ, dáng vẻ nữ tính, và người ta xem tôi là người đồng tính. Với thời gian, tôi bắt đầu lang chạ với những đứa con trai hoặc những người đàn ông.

Cuối thời kỳ niên thiếu, tôi thường xuyên tìm kiếm bạn tình (cả nam lẫn nữ) ở bất cứ nơi nào có thể, như quán bar, hộp đêm và thậm chí là nhà thờ. Khi có lễ hội, tôi mặc trang phục phụ nữ và nhảy múa trong lễ diễu hành samba ở trường. Lúc ấy, tôi rất nổi tiếng.

Bạn bè tôi là người đồng tính, mại dâm và nghiện ngập. Một số đã dụ tôi thử cocaine nguyên chất, và tôi nhanh chóng bị nghiện. Có lúc, chúng tôi phê thuốc suốt đêm. Những lúc khác, tôi tự cô lập và hút cocaine cả ngày. Tôi đã gầy mòn đến nỗi bị người ta đồn là dính bệnh AIDS.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Khoảng thời gian này, tôi gặp Nhân Chứng Giê-hô-va. Họ rất tử tế với tôi. Một câu Kinh Thánh mà họ đọc cho tôi là Rô-ma 10:13: “Ai kêu cầu danh Giê-hô-va thì sẽ được cứu”. Những lời đó giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc dùng danh Đức Giê-hô-va. Nhiều lần, sau khi chơi cocaine nguyên chất suốt đêm, tôi đã mở cửa sổ, nhìn lên trời và cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va trong nước mắt, van xin ngài cứu tôi.

Lo lắng về mẹ mình, người đã vô cùng đau khổ khi chứng kiến đứa con chết dần chết mòn vì ma túy, tôi quyết chí cai nghiện. Không lâu sau đó, tôi đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng. Họ đảm bảo với tôi là việc đó sẽ giúp tôi có thêm ý chí để cai nghiện. Và tôi đã làm được!

Khi tiếp tục tìm hiểu Kinh Thánh, tôi nhận ra mình cần thay đổi lối sống. Điều khó nhất là từ bỏ những hành vi đồng tính, vì chúng đã ăn sâu vào tôi từ quá lâu. Một điều tôi thấy có ích là thay đổi môi trường sống. Tôi ngưng giao du với đám bạn cũ và cũng không đi quán bar hay hộp đêm nữa.

Dù không dễ thay đổi lối sống, nhưng tôi được an ủi khi biết Đức Giê-hô-va quan tâm đến mình và hiểu mình đã phải tranh đấu như thế nào (1 Giăng 3:19, 20). Năm 2002, tôi đoạn tuyệt với mọi hành vi đồng tính, và trong năm đó, tôi báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.

LỢI ÍCH: Vô cùng kinh ngạc trước những đổi thay của tôi, mẹ tôi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh. Đáng buồn là lúc đó mẹ lại bị đột quỵ. Dù thế, mẹ vẫn tiếp tục vun đắp tình yêu thương dành cho Đức Giê-hô-va và sự thật trong Kinh Thánh.

Tám năm qua, tôi dành trọn thời gian để chia sẻ và dạy Kinh Thánh cho người khác. Phải thừa nhận là nhiều lần tôi đã phải đấu tranh với những ham muốn sai trái của mình. Nhưng tôi có được dũng khí để chống lại vì biết rằng nếu không chiều theo những ham muốn đó, mình sẽ làm Đức Giê-hô-va vui lòng.

Khi đến gần Đức Giê-hô-va và sống theo đường lối của ngài, tôi có thể nâng cao lòng tự trọng của mình. Giờ đây, tôi là một người hạnh phúc.

“Tôi uống rượu như hũ chìm”.—LUKA ŠUC

NĂM SINH: 1975

NƠI SINH: SLOVENIA

QUÁ KHỨ: BỢM RƯỢU

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi sinh ra ở thủ đô Ljubljana, Slovenia. Tuổi thơ tôi trải qua êm đềm cho tới năm lên bốn. Khi ấy, cha tôi tự sát. Sau bi kịch này, mẹ tôi phải làm việc vất vả để nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn là anh trai và tôi.

Năm 15 tuổi, tôi đến sống với bà ngoại. Tôi rất vui được ở với bà vì nhiều đứa bạn tôi cũng sống trong khu xóm đó. Tôi cũng được tự do hơn lúc ở nhà. Năm 16 tuổi, tôi chơi với những người hay nhậu nhẹt vào cuối tuần. Tôi để tóc dài, ăn mặc cẩu thả, và bắt đầu hút thuốc.

Dù cũng thử nhiều loại chất gây nghiện, nhưng tôi chỉ thích uống rượu vì thấy đó là điều vui nhất. Dần dần, từ vài ly, tôi tăng lên hơn một chai. Tửu lượng của tôi cao đến mức không ai biết tôi đã uống nhiều bao nhiêu. Thường là chỉ đến khi tôi có hơi men thì người ta mới biết tôi đã uống rượu. Dù như thế thì chẳng ai ngờ là tôi đã nốc vài lít rượu, rồi bia, và luôn cả rượu vốtca!

Nhiều lần, tôi phải dìu các bạn của mình về sau khi đi chơi đêm ở vũ trường, dù có thể tôi đã uống gấp đôi họ. Một hôm, tôi tình cờ nghe được một người bạn nói là tôi uống rượu như hũ chìm, một lời xúc phạm trong tiếng Slovenia khi nói đến người uống rượu nhiều hơn người khác. Lời bình phẩm đó làm tôi bị tổn thương.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đang làm. Cảm giác vô dụng đè nặng trong tôi. Tôi thấy mình chẳng làm được điều gì có ý nghĩa trong đời.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Khoảng thời gian này, tôi nhận thấy một trong những bạn học của mình đã thay đổi; tính khí người đó ôn hòa hơn. Tò mò về sự chuyển biến này, tôi rủ anh ta đi uống cà phê. Trong cuộc nói chuyện, anh giải thích là đang tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Anh chia sẻ một số điều học được, những điều hoàn toàn mới lạ với tôi vì gia đình tôi không theo đạo nào cả. Tôi bắt đầu tham dự nhóm họp của các Nhân Chứng và tìm hiểu Kinh Thánh với họ.

Nhờ tìm hiểu Kinh Thánh, tôi học được nhiều sự dạy dỗ có tác động mạnh mẽ. Ví dụ, tôi biết rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ mà Kinh Thánh gọi là “những ngày sau cùng” (2 Ti-mô-thê 3:1-5). Tôi cũng biết Đức Chúa Trời sẽ sớm loại trừ kẻ xấu và ngài sẽ ban cho người tốt cơ hội hưởng sự sống vĩnh cửu trong địa đàng (Thi-thiên 37:29). Tôi ước ao làm lại cuộc đời để có thể thuộc về nhóm người tốt đó.

Tôi bắt đầu nói với bạn bè về chân lý trong Kinh Thánh mà tôi đang tìm hiểu. Hầu hết bọn họ đã nhạo báng tôi, nhưng như thế hóa ra lại hay. Phản ứng của họ cho tôi thấy họ không phải là bạn đúng nghĩa. Tôi nhận ra là tật rượu chè có liên quan đến việc tôi chọn bạn. Suốt cả tuần, họ chỉ mong đến cuối tuần để lại chè chén say sưa.

Tôi cắt đứt liên hệ với họ và xây đắp tình bạn lành mạnh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Tình bạn với các anh chị ấy là nguồn động viên lớn cho tôi, vì họ thật lòng yêu mến Đức Chúa Trời và phấn đấu sống theo tiêu chuẩn của ngài. Từ từ, tôi không còn là bợm rượu nữa.

LỢI ÍCH: Tôi biết ơn Đức Giê-hô-va vì mình không còn phải mua vui bằng men rượu. Tôi thật không biết mình sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục theo con đường cũ. Nhưng tôi tin chắc là đời mình giờ đây tốt hơn nhiều.

Bảy năm qua, tôi có đặc ân phục vụ ở văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Slovenia. Việc biết về Đức Giê-hô-va và phụng sự ngài đã mang lại cho tôi đời sống thật sự có ý nghĩa.