Bạn có thể có đức tin thật
Bạn có thể có đức tin thật
Năm 19 tuổi, cô Sarah Jayne hay tin mình bị ung thư buồng trứng. Sau cuộc phẫu thuật, cô thấy mừng và lạc quan về tương lai. Thật thế, cô lạc quan đến độ khi được 20 tuổi, cô đính hôn và bắt đầu chuẩn bị cho ngày cưới. Cùng năm ấy bệnh ung thư tái phát và cô hay tin mình chỉ còn sống thêm được ít tuần nữa. Sarah Jayne mất vào tháng 6 năm 2000, trước khi tròn 21 tuổi.
NHỮNG ai thăm cô Sarah Jayne ở bệnh viện cũng đều thán phục việc cô bình thản tin cậy tương lai, cùng với đức tin sâu đậm của cô nơi Đức Chúa Trời và Lời Ngài, Kinh Thánh. Dù đứng trước tai họa khủng khiếp, cô hy vọng chắc chắn về sự sống lại—rằng cô sẽ gặp lại bạn bè lần nữa. (Giăng 5:28, 29) Cô nói: “Tôi sẽ gặp lại mọi người trong thế giới mới của Đức Chúa Trời”.
Một số người phủ nhận loại đức tin đó và cho rằng chỉ là ảo tưởng. Ludovic Kennedy nói: “Đời sống sau khi chết chẳng qua chỉ là niềm tin dành cho những người hoang mang. Rồi đây khi tiếng kèn chót thổi lên, sẽ có sơn hào hải vị, cao lương mỹ vị cho họ trong một cảnh vườn Ê-đen rợp lá nào đó, để họ có thể chia sẻ những giây phút thần tiên với những người đã chết trước họ và những người khác chết sau họ”. Chúng ta cần phải nêu câu hỏi ngược lại trước nhận xét ấy. Điều nào hợp lý hơn: tin rằng “đời sống này chỉ có thế thôi, bởi vậy ta phải tận hưởng nó”, như ông Kennedy đề nghị, hoặc tin nơi Đức Chúa Trời và lời hứa Ngài về sự sống lại? Cô Sarah Jayne đã chọn cách thứ hai. Làm thế nào cô có được đức tin như thế?
“Tìm-kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được”
Để vun trồng đức tin và tin cậy ai, bạn cần phải biết người đó và học cách suy nghĩ và hành động của người đó. Tiến trình này đòi hỏi phải vận dụng cả lòng và trí. Thật sự phải là như vậy khi nói đến việc vun trồng đức tin thật nơi Đức Chúa Trời. Bạn cần phải tìm hiểu về Ngài, học về các đức tính và cá tính Ngài, biết Ngài đã tỏ ra đáng tin cậy và tín nhiệm là dường bao trong tất cả những gì Ngài nói và làm.—Thi-thiên 9:10; 145:1-21.
Một số người nghĩ điều này không thể được. Họ nói rằng Đức Chúa Trời quá xa vời, quá huyền bí—giả sử như có Ngài. Những người hoài nghi hỏi: “Nếu Thượng Đế quả có thật đối với tín đồ Đấng Christ như cô Sarah Jayne thì tại sao Ngài không để cho những người khác trong vòng chúng ta biết đi?” Nhưng phải chăng Đức Chúa Trời quá xa vời và không thể tìm được? Khi giảng trước các triết gia và nhà trí thức ở A-thên, sứ đồ Phao-lô nói rằng “Đức Chúa Trời đã dựng nên thế-giới và mọi vật trong đó” cũng đã cung cấp tất cả những gì cần thiết để “tìm-kiếm [Ngài], và hết sức rờ tìm cho được”. Thật thế, Phao-lô nói: “Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta”.—Công-vụ 17:24-27.
Vậy thì làm sao bạn có thể “tìm-kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được”? Một số người đã làm điều này chỉ bằng cách quan sát vũ trụ chung quanh họ. Đối với nhiều người, chỉ việc đó cũng đủ để thuyết phục họ tin rằng phải có một Đấng Tạo Hóa rồi. * (Thi-thiên 19:1; Ê-sai 40:26; Công-vụ 14:16, 17) Như sứ đồ Phao-lô, họ cảm nhận rằng “những sự trọn lành của [Đức Chúa Trời] mắt không thấy được, tức là quyền-phép đời đời và bổn-tánh Ngài, thì từ buổi sáng-thế vẫn sờ-sờ như mắt xem-thấy, khi người ta xem-xét công-việc của Ngài”.—Rô-ma 1:20; Thi-thiên 104:24.
Bạn cần đến Kinh Thánh
Tuy nhiên, để vun trồng đức tin thật nơi Đấng Tạo Hóa, bạn cần đến một điều khác nữa mà Ngài đã cung cấp. Điều gì? Kinh Thánh—Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời, tiết lộ ý muốn và ý định của Ngài. (2 Ti-mô-thê 3:16, 17) Một số người sẽ nói: “Khoan đã, làm sao bạn có thể tin bất cứ điều gì Kinh Thánh nói khi nhìn thấy những điều khủng khiếp mà những người tự xưng làm theo Kinh Thánh gây ra?” Đúng là khối đạo tự xưng theo Đấng Christ có thành tích bất hảo là đạo đức giả, tàn nhẫn và vô luân. Nhưng bất cứ người nào biết lẽ phải cũng có thể thấy khối đạo tự xưng theo Đấng Christ chỉ giả vờ theo nguyên tắc Kinh Thánh.—Ma-thi-ơ 15:8.
Chính Kinh Thánh báo trước rằng nhiều người sẽ tự xưng thờ phượng Đức Chúa Trời mà thật ra lại “chối Chúa đã chuộc mình”. Sứ đồ Phi-e-rơ nói: “Đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm-pha”. (2 Phi-e-rơ 2:1, 2) Chúa Giê-su Christ nói những người này là “kẻ làm gian-ác” và sẽ được nhận rõ qua những hành động gian ác của họ. (Ma-thi-ơ 7:15-23) Nếu như dựa vào thành tích của khối đạo tự xưng theo Đấng Christ mà bác bỏ Lời Đức Chúa Trời cũng giống như vất đi một lá thư do một người bạn đáng tin cậy gửi chỉ vì tiếng xấu của người mang thư đến.
Không có Lời Đức Chúa Trời thì không thể vun trồng đức tin thật. Nói theo nghĩa bóng, Đức Giê-hô-va trình bày lý lẽ của Ngài qua các trang Kinh Thánh. Ngài làm sáng tỏ những nghi vấn lâu đời chẳng hạn như tại sao Ngài đã cho phép sự đau khổ và đau đớn và Ngài sẽ làm gì để giải quyết. (Thi-thiên 119:105; Rô-ma 15:4) Cô Sarah Jayne đã dần dần tin được rằng Kinh Thánh là Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; 2 Phi-e-rơ 1:19-21) Bằng cách nào? Không chỉ vì cha mẹ cô bảo thế, nhưng vì cô đã thành tâm dành thì giờ cân nhắc tất cả những bằng chứng cho thấy Kinh Thánh là một sự mặc khải độc đáo đến từ Đức Chúa Trời. (Rô-ma 12:2) Chẳng hạn, cô quan sát thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của Kinh Thánh trên đời sống của những người theo sát các nguyên tắc Kinh Thánh. Với sự giúp đỡ của những ấn phẩm như Kinh Thánh—Lời Đức Chúa Trời hay lời loài người?, * cô cũng cẩn thận xem xét rất nhiều bằng chứng nội tại chứng tỏ Đức Chúa Trời soi dẫn Kinh Thánh.
“Đức-tin đến bởi sự người ta nghe”
Tuy nhiên, chỉ sở hữu cuốn Kinh Thánh hoặc ngay cả tin rằng Kinh Thánh được soi dẫn thì chưa đủ. Sứ đồ Phao-lô viết: “Đức-tin đến bởi sự người ta nghe”. (Rô-ma 10:17) Nghe Kinh Thánh, chứ không phải chỉ có cuốn Kinh Thánh, mới là điều xây dựng đức tin. Bạn “nghe” những gì Đức Chúa Trời nói bằng cách đọc và học hỏi Lời Ngài. Ngay cả những người trẻ cũng có thể làm điều này. Phao-lô nói rằng ‘từ khi còn thơ-ấu’, Ti-mô-thê đã được mẹ và bà ngoại dạy “Kinh-thánh”. Phải chăng điều này gợi ý là người lớn nhồi sọ trẻ con? Không! Ti-mô-thê không bị điều khiển hoặc lường gạt. Ông đã “đem lòng tin chắc [“được thuyết phục để tin”, NW]” những gì đã nghe và đọc.—2 Ti-mô-thê 1:5; 3:14, 15.
Cô Sarah Jayne đã được thuyết phục để tin cùng một cách. Giống như người dân thành Bê-rê trong thế kỷ thứ nhất, cô “sẵn lòng chịu lấy đạo” học từ cha mẹ và những người dạy dỗ khác. Khi còn thơ ấu, cô chắc chắn đã tự nhiên tin những gì cha mẹ cô nói. Nhưng sau đó, khi lớn lên, cô không chỉ mù quáng hoặc thụ động chấp nhận bất cứ điều gì cô được dạy dỗ mà “ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng có thật chăng”.—Công-vụ 17:11.
Bạn có thể vun trồng đức tin thật
Bạn cũng có thể vun trồng đức tin thật—loại đức tin mà sứ đồ Phao-lô miêu tả trong lá thư gửi tín đồ Đấng Christ gốc Hê-bơ-rơ. Ông nói đức tin thể ấy là “sự biết chắc vững-vàng của những điều mình đương trông-mong, là bằng-cớ của những điều mình chẳng xem thấy”. (Hê-bơ-rơ 11:1, chúng tôi viết nghiêng). Có được đức tin như thế, bạn sẽ tuyệt đối chắc chắn rằng mọi hy vọng và sự mong đợi của bạn, kể cả lời hứa của Đức Chúa Trời về sự sống lại, sẽ được thực hiện. Bạn sẽ tin chắc rằng những hy vọng như thế dựa trên những lời bảo đảm chắc chắn, chứ không phải chỉ mơ ước hão. Bạn sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va đã không hề thất hứa bao giờ. (Giô-suê 21:45; 23:14; Ê-sai 55:10, 11; Hê-bơ-rơ 6:18) Lời hứa của Đức Chúa Trời về thế giới mới sẽ là hiện thực đối với bạn, như thể đã xảy ra rồi. (2 Phi-e-rơ 3:13) Và bạn sẽ thấy rõ ràng với cặp mắt của đức tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su Christ và Nước Trời thảy đều là hiện thực, chứ không phải ảo tưởng.
Bạn sẽ không phải vun trồng đức tin thật một mình. Ngoài việc khiến Lời Ngài phổ biến, Đức Giê-hô-va cũng đã cung cấp hội thánh tín đồ Giăng 17:20; Rô-ma 10:14, 15) Hãy chấp nhận mọi sự giúp đỡ Đức Giê-hô-va cung cấp qua tổ chức đó. (Công-vụ 8:30, 31) Và bởi vì đức tin là một trái của thánh linh Đức Chúa Trời, hãy năng cầu nguyện xin thánh linh đó giúp bạn vun trồng đức tin thật.—Ga-la-ti 5:22, NW.
Đấng Christ tận tâm giúp đỡ những người có lòng ngay thẳng vun trồng đức tin nơi Đức Chúa Trời. (Bạn chớ nản lòng vì cớ những kẻ hoài nghi chế giễu bất cứ ai xưng đức tin nơi Đức Chúa Trời và Lời Ngài ra. (1 Cô-rinh-tô 1:18-21; 2 Phi-e-rơ 3:3, 4) Thật thế, đức tin thật có giá trị vô biên trong việc củng cố lập trường của bạn chống lại những cuộc tấn công như thế. (Ê-phê-sô 6:16) Cô Sarah Jayne thấy điều đó đúng, và cô luôn luôn khuyến khích những ai đến bệnh viện thăm cô để họ vun trồng đức tin. Cô thường nói: “Hãy tự chọn theo lẽ thật. Hãy học hỏi Lời Đức Chúa Trời. Hãy gần gũi tổ chức Đức Chúa Trời. Cầu nguyện thường xuyên. Hãy tích cực phụng sự Đức Giê-hô-va”.—Gia-cơ 2:17, 26.
Thấy cô có đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự sống lại như vậy, một y tá nói: “Cô thật sự tin những điều ấy, phải không?” Khi có ai hỏi điều gì đã tạo cho cô có một cái nhìn lạc quan bất kể thử thách, cô đáp: “Nhờ có đức tin nơi Đức Giê-hô-va. Ngài là một người bạn thật đối với tôi, và tôi yêu mến Ngài tha thiết”.
[Chú thích]
^ đ. 8 Xem sách Có một Đấng Tạo Hóa quan tâm đến bạn không?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.
^ đ. 12 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.
[Hình nơi trang 6]
‘Từ khi còn thơ-ấu’, Ti-mô-thê đã được mẹ và bà ngoại dạy “Kinh-thánh”
[Hình nơi trang 6]
Người dân thành Bê-rê được khen nhờ tra xem Kinh Thánh mỗi ngày
[Nguồn tư liệu]
Trong “Kịch-Ảnh về sự sáng tạo”, năm 1914
[Các hình nơi trang 7]
Nghe và làm theo Kinh Thánh, chứ không phải chỉ có cuốn Kinh Thánh, mới là điều xây dựng đức tin
[Hình nơi trang 7]
“Tôi sẽ gặp lại các anh chị trong thế giới mới của Đức Chúa Trời”