BÀI TRANG BÌA | ĐẰNG SAU THẾ GIỚI MA QUÁI
Kinh Thánh nói gì về ma thuật?
Nhiều người không tin vào ma thuật và sự huyền bí, xem chúng như trò lừa đảo hoặc sản phẩm của những nhà viết kịch bản phim tài ba. Nhưng Kinh Thánh có quan điểm khác. Sách này đưa ra những lời cảnh báo rõ ràng về ma thuật. Chẳng hạn, Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-13 nói: “Ở giữa ngươi chớ nên có... thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù-thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm-chú, người đi hỏi đồng-cốt, kẻ thuật-số, hay là kẻ đi cầu vong”. Tại sao? Những câu sau đó nói tiếp: “Đức Giê-hô-va lấy làm gớm-ghiếc kẻ làm các việc ấy... Ngươi phải ở trọn-vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi”.
Tại sao Kinh Thánh lại mạnh mẽ lên án mọi loại ma thuật đến thế?
NGUỒN GỐC HIỂM ĐỘC
Kinh Thánh cho biết rằng rất lâu trước khi dựng nên trái đất, Đức Chúa Trời đã tạo ra hàng triệu tạo vật thần linh, tức các thiên sứ (Gióp 38:4, 7; Khải huyền 5:11). Mỗi thiên sứ được ban cho sự tự do ý chí, là khả năng chọn làm điều đúng hoặc điều sai. Một số thiên sứ đã chọn phản nghịch Đức Chúa Trời, và rời bỏ địa vị trên trời để xuống đất gây ra bao tai hại. Hậu quả là trái đất “đầy-dẫy sự hung-ác”.—Sáng-thế Ký 6:2-5, 11; Giu-đe 6.
Kinh Thánh nói rằng những thiên sứ ác đó gây ảnh hưởng lớn, làm hàng triệu người bị lầm lạc (Khải huyền 12:9). Họ còn lợi dụng bản tính tò mò của con người về tương lai.—1 Sa-mu-ên 28:5, 7; 1 Ti-mô-thê 4:1.
2 Cô-rinh-tô 11:14). Nhưng trên thực tế, những thiên sứ ác đằng sau các lực ấy đang cố làm mù tâm trí con người để họ không thể hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời.—2 Cô-rinh-tô 4:4.
Một số lực siêu nhiên dường như có vẻ giúp ích cho con người (Thế nên, Kinh Thánh cho thấy việc liên lạc với các ác thần ấy không phải là trò vui vô hại. Đó là lý do khi được dạy sự thật này, những người có tiềm năng trở thành môn đồ của Chúa Giê-su “từng thực hành ma thuật đã đem sách vở của mình đến đốt”, dù phải chịu tổn thất rất lớn.—Công vụ 19:19.
“Gần đây, những nhân vật phù thủy xinh đẹp và quyến rũ trên ti-vi, phim ảnh và sách báo có lẽ đã khiến càng nhiều thiếu nữ tin vào ma thuật hơn”.—Theo cuộc thăm dò của Gallup, năm 2014
Tương tự, nhiều người ngày nay quyết định không tham gia các hoạt động và hình thức giải trí dính líu đến ma thuật. Chẳng hạn, lúc 12 tuổi, Mai * dường như có khả năng đoán trước những sự kiện hoặc mối nguy hiểm trong tương lai. Mai bói bài cho bạn học, và khi những tiên đoán đó trở thành sự thật, Mai dần dần thích thú với thuật huyền bí.
Mai nghĩ mình được trời cho món quà để giúp người khác, nhưng cũng thừa nhận rằng: “Có điều gì đó khiến tôi khó chịu. Tôi có thể bói bài cho người khác, nhưng lại không thể bói cho bản thân dù rất muốn biết tương lai của mình”.
Hoang mang với những thắc mắc ấy, Mai đã cầu nguyện và sau đó gặp các Nhân Chứng Giê-hô-va. Mai bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh với họ. Mai biết được rằng khả năng báo trước về tương lai không đến từ Đức Chúa Trời, và những ai muốn trở thành bạn ngài phải loại bỏ mọi thứ liên quan đến ma thuật (1 Cô-rinh-tô 10:21). Kết quả là gì? Mai đã vứt đi các vật dụng và sách báo dính líu đến thuật huyền bí. Giờ đây, Mai chia sẻ với người khác về những sự thật học được từ Kinh Thánh.
Khi còn là thiếu niên, Hiệp là “fan cuồng” của những tiểu thuyết giả tưởng về nhân vật siêu nhiên. Hiệp nói: “Tôi thấy mình có nhiều điểm chung với những siêu anh hùng cùng tuổi, là những người khám phá thế giới giả tưởng”. Dần dần, Hiệp có thói quen đọc sách về phép thuật và những nghi lễ ma quái. Hiệp thừa nhận: “Tôi tò mò nên đã đọc sách và xem phim liên quan đến những đề tài này”.
Tuy nhiên, việc tìm hiểu Kinh Thánh đã giúp Hiệp xem xét kỹ những gì mình đọc. Hiệp nói: “Tôi liệt kê mọi thứ liên quan đến ma thuật và bỏ hết. Câu Kinh Thánh nơi 1 Cô-rinh-tô 10:31 dạy tôi một bài học quan trọng là: ‘Hãy làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời’. Giờ đây, tôi tự hỏi: ‘Tài liệu mình sắp đọc có dính líu đến những điều trái với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không?’. Nếu có, tôi sẽ không đọc”.
Thật thích hợp khi Kinh Thánh được miêu tả là một ngọn đèn. Sách này soi sáng để vạch trần bản chất của ma thuật (Thi-thiên 119:105). Không chỉ vậy, Kinh Thánh còn đưa ra lời hứa tuyệt diệu về một thế giới không còn thế lực ác thần. Khi ấy, sẽ có sự thay đổi lớn trên cả nhân loại. Chẳng hạn, Thi-thiên 37:10, 11 nói: “Một chút nữa kẻ ác không còn. Ngươi sẽ xem-xét chỗ hắn, thật không còn nữa. Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”.
^ đ. 10 Các tên trong bài đã được thay đổi.