Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI TRANG BÌA | MÓN QUÀ QUÝ NHẤT DÀNH CHO BẠN!

Món quà có một không hai!

Món quà có một không hai!

Trên tay anh Jordan cầm cái gọt bút chì hình chiếc tàu trông không có gì đặc biệt. Nhưng đó là một trong những thứ quý nhất của anh. Anh Jordan cho biết: “Một người bạn của gia đình tôi là bác Russell đã tặng tôi món quà này khi tôi còn nhỏ”. Sau khi bác Russell qua đời, anh Jordan biết được bác ấy là người rất quan trọng trong cuộc đời của ông ngoại và cha mẹ anh. Bác đã nâng đỡ họ trong những giai đoạn khó khăn. Anh Jordan nói: “Khi tôi biết nhiều hơn về bác Russell, món quà nhỏ này càng trở nên quý giá với tôi hơn bao giờ hết”.

Trường hợp của anh Jordan cho thấy một món quà có thể không có gì đặc biệt, nhưng đối với người nhận có lòng biết ơn thì nó rất quý, thậm chí là vô giá. Có một món quà vô giá được Kinh Thánh miêu tả bằng những lời nổi tiếng sau: “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến độ đã ban Con một của ngài cho họ, để ai thể hiện đức tin nơi Con ấy sẽ không bị hủy diệt mà được sống đời đời”.—Giăng 3:16.

Một món quà mang lại sự sống vĩnh cửu! Có món quà nào quý hơn thế không? Một số người có thể không nhận ra giá trị của món quà này, nhưng tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính xem nó là quý báu (Thi-thiên 49:8, 9; 1 Phi-e-rơ 1:18, 19). Vậy, tại sao Đức Chúa Trời ban Con ngài làm món quà cho thế gian?

Sứ đồ Phao-lô giải thích như sau: “Bởi một người mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải trên mọi người” (Rô-ma 5:12). Người đầu tiên là A-đam đã phạm tội khi cố ý bất tuân với Đức Chúa Trời, thế nên phải lãnh án chết. Vì A-đam mà tất cả con cháu ông, tức cả nhân loại, phải chịu sự chết.

Kinh Thánh nói: “Tiền công mà tội lỗi trả là sự chết, còn món quà Đức Chúa Trời ban là sự sống vĩnh cửu qua Đấng Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Để giải thoát nhân loại khỏi án chết, Đức Chúa Trời đã phái Con ngài là Chúa Giê-su xuống thế hy sinh mạng sống hoàn hảo cho họ. Sự hy sinh ấy, được biết đến là “giá chuộc”, giúp những ai thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su nhận được sự sống vĩnh cửu.—Rô-ma 3:24.

Về mọi ân phước mà những ai thờ phượng Đức Chúa Trời nhận được qua Chúa Giê-su, Phao-lô nói: “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã ban món quà tuyệt vời khôn tả” (2 Cô-rinh-tô 9:15). Trong số những món quà tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, giá chuộc đặc biệt đến mức không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn. Nhưng tại sao giá chuộc lại vượt trội đến thế? So với những món quà khác của Đức Chúa Trời, giá chuộc có một không hai theo nghĩa nào? a Chúng ta nên đáp lại món quà này ra sao? Mời bạn xem câu trả lời của Kinh Thánh trong hai bài kế tiếp.

a Chúa Giê-su sẵn sàng “hy sinh mạng sống cho chúng ta” (1 Giăng 3:16). Tuy nhiên, vì giá chuộc là một phần trong ý định của Đức Chúa Trời nên loạt bài này sẽ tập trung vào vai trò của Đức Chúa Trời là Đấng Cung Cấp giá chuộc.