Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thượng Đế có đồng cảm không?

Thượng Đế có đồng cảm không?

SỰ SÁNG TẠO CHO BIẾT GÌ?

Sự đồng cảm là khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác và điều mà họ đang trải qua, bằng cách hình dung mình sẽ cảm thấy thế nào nếu ở trong hoàn cảnh của họ. Ông Rick Hanson, một chuyên gia về sức khỏe tâm thần, nói rằng: “Con người có khả năng bẩm sinh là biết đồng cảm”.

HÃY THỬ NGHĨ: Con người có khả năng thể hiện sự đồng cảm vượt trội hơn bất cứ loài nào khác. Tại sao chúng ta có đức tính này? Kinh Thánh giải thích rằng Thượng Đế tạo ra con người theo hình ảnh của ngài (Sáng thế 1:26). Điều này có nghĩa là con người được phú cho khả năng phản ánh các đức tính của Thượng Đế. Chính vì thế, chúng ta thể hiện phần nào tính tốt của ngài. Vậy, khi một người vì đồng cảm mà giúp đỡ người khác, người ấy bắt chước Đấng Tạo Hóa giàu lòng cảm thương, là Đức Giê-hô-va.—Châm ngôn 14:31.

KINH THÁNH DẠY GÌ?

Đức Giê-hô-va có lòng đồng cảm và ngài không muốn thấy chúng ta đau khổ. Thời xưa, khi dân Do Thái phải chịu đựng ách nô lệ khắc nghiệt ở Ai Cập rồi trải qua 40 năm gian khổ trong hoang mạc, Kinh Thánh cho biết: “Suốt cơn khốn khổ họ, ngài cũng khốn khổ” (Ê-sai 63:9). Hãy lưu ý là Đức Chúa Trời không chỉ thấy mà còn cảm nhận nỗi khốn khổ của họ. Chính ngài nói: “Ta hiểu rõ nỗi đau đớn họ phải chịu” (Xuất Ai Cập 3:7). Hơn nữa, ngài phán: “Ai đụng đến các con tức là đụng đến con ngươi mắt ta” (Xa-cha-ri 2:8). Khi ai đó làm chúng ta đau khổ, ngài cũng đau lòng xót xa.

Ngay cả khi chúng ta tự trách mình và thấy không xứng đáng được Đức Chúa Trời đồng cảm, Kinh Thánh trấn an rằng ngài “lớn hơn lòng chúng ta và biết tất cả” (1 Giăng 3:19, 20). Đức Chúa Trời biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta. Ngài thấu hiểu hoàn cảnh, suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Ngài luôn đồng cảm với mọi người.

Hãy tìm đến Thượng Đế để được an ủi, hướng dẫn và nâng đỡ, biết rằng ngài luôn giúp người khốn khổ

Kinh Thánh đảm bảo:

  • “Ngươi sẽ kêu cầu, Đức Giê-hô-va sẽ đáp lời; ngươi sẽ kêu cứu, ngài sẽ đáp lại: ‘Có ta đây!’”.—Ê-SAI 58:9.

  • “Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta biết rõ ý ta đang nghĩ về các con, đó là ý bình an, chứ không phải ý thảm họa, hầu ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Các con sẽ kêu cầu ta và đến cầu nguyện với ta, còn ta thì sẽ nghe các con’”.—GIÊ-RÊ-MI 29:11, 12.

  • “Lệ con, xin ngài thâu chứa trong bầu da ngài. Lệ con chẳng phải được ghi vào sách ngài sao?”—THI THIÊN 56:8.

THƯỢNG ĐẾ DÕI THEO, THẤU HIỂU VÀ ĐỒNG CẢM VỚI CHÚNG TA

Nếu biết Thượng Đế đồng cảm với mình, bạn có thể đương đầu với nghịch cảnh ra sao? Hãy nghe chị Maria kể lại trường hợp của mình:

“Khi con tôi qua đời lúc 18 tuổi sau hai năm chống chọi với căn bệnh ung thư, lòng tôi đau như cắt. Tôi thấy cuộc đời thật nghiệt ngã và bất công. Tôi đã giận Đức Giê-hô-va vì không giúp con mình qua khỏi.

Sáu năm sau, tôi trải lòng với một người bạn đồng đạo rất yêu thương và biết cảm thông. Tôi nói rằng Đức Giê-hô-va không thương mình. Sau khi lắng nghe hàng giờ mà không ngắt lời, chị trích một câu Kinh Thánh động lòng tôi, đó là 1 Giăng 3:19, 20. Câu này nói: ‘Đức Chúa Trời lớn hơn lòng chúng ta và biết tất cả’. Chị giải thích rằng Đức Giê-hô-va thấu hiểu nỗi đau của tôi.

Dù thế tôi vẫn chưa nguôi giận! Rồi tôi đọc Thi thiên 94:19, câu này nói: ‘Khi bao âu lo tràn ngập trong con, ngài đã ủi an và xoa dịu con’. Tôi thấy như thể câu ấy viết cho riêng mình! Đến một ngày, tôi cảm thấy được xoa dịu nhờ giãi bày nỗi đau với Đức Giê-hô-va, vì biết rằng ngài lắng nghe và thấu hiểu mình”.

Thật an ủi dường bao khi biết Thượng Đế thấu hiểu và đồng cảm với chúng ta! Nhưng tại sao có nhiều đau khổ đến thế? Có phải do Thượng Đế trừng phạt không? Ngài có làm gì để xóa đi sự đau khổ không? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong các bài kế tiếp.