Na-hum 1:1-15
1 Đây là lời tuyên bố nghịch lại Ni-ni-ve:+ Đây là sách khải tượng của Na-hum* người Ên-cốt:
2 Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đòi hỏi lòng sùng kính chuyên độc+ và là đấng báo thù;Đức Giê-hô-va báo thù và nổi cơn thịnh nộ.+
Đức Giê-hô-va báo thù kẻ đối địchVà dành sẵn cơn thịnh nộ cho kẻ thù.
3 Đức Giê-hô-va chậm giận+ và có quyền năng vĩ đại,+Nhưng Đức Giê-hô-va không miễn trừ hình phạt thích đáng.+
Ngài đi trong cơn gió tàn phá và bão tố,Các đám mây là bụi dưới chân ngài.+
4 Ngài quở trách biển,+ làm nó khô đi;Ngài khiến sông suối thảy đều cạn kiệt.+
Ba-san và Cạt-mên ra héo khô,+Hoa lá của Li-băng cũng úa tàn.
5 Vì ngài, núi non rung chuyển,Đồi nổng tan chảy.+
Vì ngài hiện diện, trái đất rúng động,Đất cùng vạn vật trên đó cũng vậy.+
6 Ngài phẫn nộ, nào ai đứng vững?+
Ngài giận lên, nào ai đương nổi?+
Cơn thịnh nộ trút xuống như lửa,Các tảng đá vỡ tan vì ngài.
7 Đức Giê-hô-va thật tốt biết bao!+
Ngài là thành lũy trong ngày khốn khổ,+Quan tâm đến* người trú náu nơi ngài.+
8 Ngài sẽ tận diệt chỗ nó* bằng cơn lũ quét,Sự tối tăm sẽ đeo bám kẻ thù nghịch ngài.
9 Các người mưu tính được gì để chống Đức Giê-hô-va?
Ngài sắp ra tay tận diệt các người.
Sự khốn khổ sẽ chẳng xảy ra lần nữa.+
10 Dù dân nó chằng chịt như gai góc,Ngây ngất như kẻ chìm trong men bia,Nhưng sẽ bị thiêu sạch như rạ khô.
11 Từ nơi ngươi* sẽ có kẻ mưu điều dữ chống Đức Giê-hô-vaVà bày kế vô ích.
12 Đức Giê-hô-va phán thế này:
“Dù chúng hùng mạnh và đông đảo,Cũng bị hạ gục và chết đi.*
Ta đã làm con* khốn khổ,Nhưng sẽ không làm con khốn khổ nữa.
13 Giờ ta sẽ bẻ đòn ách nó khỏi con+Và bứt xiềng xích con làm hai.
14 Đức Giê-hô-va truyền lệnh về ngươi* rằng:
‘Danh ngươi sẽ không được lưu lại.
Ta sẽ diệt trừ tượng chạm và tượng đúc khỏi đền các thần ngươi.
Ta sẽ đào mồ cho ngươi vì ngươi thật đáng khinh’.
15 Kìa! Trên các núi, có bàn chân của người đem tin mừng,Là người loan báo sự bình an.+
Hỡi Giu-đa, hãy cử hành lễ,+Hãy làm trọn lời hứa nguyện mình,Vì kẻ vô lại sẽ chẳng hề qua chỗ con nữa.
Nó sẽ bị hủy diệt hoàn toàn”.

