Quan xét 5:1-31

  • Bài ca chiến thắng của Đê-bô-ra và Ba-rác (1-31)

    • Các ngôi sao chiến đấu chống Si-sê-ra (20)

    • Dòng lũ xiết của Ki-sôn (21)

    • Người yêu thương Đức Giê-hô-va thì như mặt trời (31)

5  Vào ngày đó, Đê-bô-ra+ cùng với Ba-rác+ con trai A-bi-nô-am hát bài ca này:+   “Vì những chiến binh xõa tóc trong Y-sơ-ra-ên,Vì lòng tình nguyện của dân chúng,+Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!   Hỡi các vua, hãy nghe! Hỡi các nhà lãnh đạo, hãy lắng tai! Tôi sẽ hát cho Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ hát chúc tụng* Giê-hô-va+ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.+   Ôi Đức Giê-hô-va, khi ngài ra khỏi Sê-i-rơ,+Khi ngài đi từ lãnh thổ Ê-đôm,Trái đất rúng động, tầng trời đổ xuống,Áng mây tuôn nước.   Núi non tan chảy* trước mặt Đức Giê-hô-va,+Cả núi Si-nai cũng tan chảy trước mặt Giê-hô-va+ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.+   Thời Sam-ga+ con trai A-nát,Thời Gia-ên,+ đường sá vắng lặng;Lữ khách cứ đi theo lối nhỏ.   Chẳng còn dân làng ở Y-sơ-ra-ên;Họ chẳng còn nữa, đến khi tôi là Đê-bô-ra+ trỗi dậy,Đến khi tôi trỗi dậy như một người mẹ trong Y-sơ-ra-ên.+   Họ chọn các thần mới,+Rồi có chiến tranh nơi các cổng.+ Chẳng thấy một chiếc khiên hay giáo nàoGiữa bốn mươi ngàn người Y-sơ-ra-ên.   Lòng tôi ở cùng các chỉ huy Y-sơ-ra-ên,+Là những người tình nguyện bên dân chúng.+ Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! 10  Hỡi những người cưỡi lừa màu hung,Hỡi những người ngồi trên thảm thượng hạng,Hỡi những người bước đi trên đường,Hãy xem xét! 11  Tiếng những người chia nước vang nơi các nguồn nước;Tại đó, họ thuật lại những việc công chính của Đức Giê-hô-va,Những việc công chính của dân làng Y-sơ-ra-ên. Bấy giờ, dân Đức Giê-hô-va xuống các cổng. 12  Hãy thức dậy, hãy thức dậy, hỡi Đê-bô-ra!+ Hãy thức dậy, hãy thức dậy, hát một bài ca!+ Hỡi Ba-rác, hãy trỗi dậy!+ Hỡi con trai A-bi-nô-am, hãy dẫn dắt những phu tù mình! 13  Bấy giờ, những người còn lại xuống chỗ bậc quyền quý;Dân Đức Giê-hô-va xuống chỗ tôi để chống kẻ hùng mạnh. 14  Họ đến từ Ép-ra-im, ấy là những người ở thung lũng;Hỡi Bên-gia-min, họ đang theo ông giữa đạo quân ông. Các tướng chỉ huy từ Ma-ki-rơ+ xuống,Những người mang gậy tuyển quân* đến từ Xê-bu-lôn. 15  Các quan trưởng Y-sa-ca ở với Đê-bô-ra,Y-sa-ca làm thế, Ba-rác+ cũng vậy. Ông được phái đi bộ vào thung lũng.+ Lòng các phân khu Ru-bên do dự. 16  Sao các người ngồi xuống giữa hai túi đeo bên yên,Nghe tiếng người chăn thổi sáo?+ Vì các phân khu Ru-bên tự vấn trong lòng. 17  Ga-la-át vẫn bên kia sông Giô-đanh;+Còn Đan, sao ông cứ ở với các tàu?+ A-se ngồi không nơi bờ biển,Cứ ở nơi các bến cảng mình.+ 18  Xê-bu-lôn là dân xem thường cái chết;Trên các nơi cao trống trải,+ Nép-ta-li cũng thế.+ 19  Các vua đến chiến đấu;Rồi các vua Ca-na-an chiến đấu+Ở Tha-a-nác, cạnh các dòng nước tại Mê-ghi-đô.+ Chúng chẳng thể lấy bạc làm chiến lợi phẩm.+ 20  Các ngôi sao chiến đấu từ trời;Từ quỹ đạo mình, chúng chống lại Si-sê-ra. 21  Dòng nước xiết của Ki-sôn cuốn trôi chúng,+Dòng nước xiết của Ki-sôn, dòng nước cổ xưa. Ôi! Ta đã giẫm lên kẻ mạnh mẽ. 22  Vó ngựa nện dồn dậpKhi chiến mã phi nước đại.+ 23  Thiên sứ Đức Giê-hô-va nói: ‘Hãy nguyền rủa Mê-rô,Phải, hãy nguyền rủa cư dân nó,Vì chúng không hỗ trợ Đức Giê-hô-va,Không hỗ trợ Đức Giê-hô-va cùng những bậc hùng mạnh’. 24  Người nữ nhiều phước nhất là Gia-ên,+Vợ Hê-be+ người Kê-nít;Bà có nhiều phước nhất giữa những người nữ sống trong lều. 25  Hắn xin nước; bà cho hắn sữa. Bà cho hắn sữa đông trong bát đãi tiệc sang trọng.+ 26  Bà với tay lấy cọc lều,Tay phải lấy búa của thợ. Rồi bà đập Si-sê-ra, đập vỡ đầu hắn,Đập vỡ và xuyên thủng màng tang.+ 27  Hắn gục giữa hai chân bà; hắn ngã xuống bất động;Giữa hai chân bà, hắn gục ngã;Tại nơi hắn gục, hắn ngã chết. 28  Một phụ nữ nhìn ra cửa sổ,Mẹ Si-sê-ra ngó từ cửa lưới:‘Sao chiến xa của con ta chưa về? Sao tiếng vó ngựa của chiến xa nó chậm trễ?’.+ 29  Người khôn ngoan nhất trong đám nữ quý tộc trả lời bà;Cả bà cũng lặp lại cho chính mình rằng: 30  ‘Chắc họ đang chia chiến lợi phẩm,Mỗi chiến binh được một, hai cô gái,Vải nhuộm cho Si-sê-ra, vải nhuộm từ chiến lợi phẩm,Một áo thêu, vải nhuộm, hai áo thêuTrên cổ những người đoạt chiến lợi phẩm’. 31  Ôi Đức Giê-hô-va, nguyện mọi kẻ thù ngài tan biến thể ấy,+Còn những người yêu thương ngài thì như mặt trời mọc giữa vinh quang”. Xứ được bình yên trong 40 năm.+

Chú thích

Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Cũng có thể là “rúng động”.
Cũng có thể là “Những người mang dụng cụ ghi chép”.