Rao giảng dọc bờ sông Xingu

Rao giảng dọc bờ sông Xingu

Đầu tháng 7 năm 2013, một nhóm gồm 28 Nhân Chứng Giê-hô-va tại Brazil đã rời thị trấn São Félix do Xingu để đến thăm khu vực của người Cayapo và Yuruna bản địa. Trên một con thuyền dài 15m, họ đi ngược dòng sông Xingu, là con sông dài 2.092km và chảy về hướng bắc để đến sông Amazon.

Nhóm đã thực hiện chuyến hành trình này để rao giảng về Nước Đức Chúa Trời cho những người sống trong các ngôi làng dọc bờ sông. Vào ngày thứ ba, nhóm đã đến làng Kokraimoro. Họ được những người dân hiếu khách tươi cười chào đón. Sau đó, họ gặp một người phụ nữ ra hiệu liên hồi. Hướng dẫn viên địa phương đi cùng đoàn đã giải thích rằng: “Cử chỉ của cô ấy nghĩa là: ‘Mọi người hãy lại đây. Chúng tôi muốn làm quen với tất cả các bạn!’ ”.

Các Nhân Chứng đã nói chuyện với tất cả mọi người, với một số người thì bằng tiếng Bồ Đào Nha còn số khác thì bằng cử chỉ và ra dấu. Những hình ảnh minh họa đầy màu sắc trong các ấn phẩm mà họ mang theo thật hữu ích, và nhiều người dân trong làng đã nhận ấn phẩm, đặc biệt là sách mỏng Lắng nghe Đức Chúa Trời.

Ông Gerson, một tiên phong đặc biệt tại São Félix do Xingu, kể lại cách một người dân trong làng nhận Sách kể chuyện Kinh Thánh: “Ông ấy nhìn cuốn sách và giữ chặt nó bằng cả hai tay; ông ấy không muốn đặt nó xuống dù chỉ là trong giây lát”.

Nhân Chứng Giê-hô-va đã phân phát khoảng 500 cuốn sách, tạp chí và sách mỏng cho những người quý trọng ấn phẩm đang sống tại các ngôi làng ven sông. Tại Kawatire, những người dân làng đã thích thú lắng nghe lời hứa trong Kinh Thánh về một địa đàng trên đất. Ông Tonjaikwa, một người Cayapo bản địa rất hiếu khách, nghĩ rằng: “Những người ở trong địa đàng sẽ sống giống như chúng tôi”.

Nhiều người tại thị trấn São Félix do Xingu đã biết về cuộc hành trình này. Bà Simone, một trong những người tham gia chuyến đi, nói rằng một số người ở quê đã nghĩ là bà và những người đi cùng sẽ không được dân làng chào đón. Nhưng thật ra, không có vấn đề gì cả. Bà Simone cho biết: “Chúng tôi được chào đón và chúng tôi rao giảng cho mọi người ở đó”.