Nhân Chứng Giê-hô-va đối xử thế nào với những người từng thuộc đạo mình?
Chúng tôi cố gắng đối xử với mọi người một cách yêu thương, nhân từ và tôn trọng. Nếu một Nhân Chứng Giê-hô-va chậm lại hoặc ngưng thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng tôi chủ động liên lạc, cũng như trấn an là chúng tôi yêu thương người ấy và cố gắng giúp để người ấy muốn trở lại với ngài.—Lu-ca 15:4-7.
Trong một số trường hợp, hành động của một người có thể khiến người ấy bị loại bỏ khỏi hội thánh (1 Cô-rinh-tô 5:13). Nhưng vì rất yêu thương anh em đồng đạo nên chúng tôi cố gắng giúp đỡ để người ấy không bị loại bỏ. Tuy nhiên, ngay cả khi người ấy bị loại bỏ, chúng tôi vẫn đối xử yêu thương và tôn trọng với họ, như Kinh Thánh khuyến khích.—Mác 12:31; 1 Phi-e-rơ 2:17.
Điều gì khiến một người bị loại bỏ khỏi hội thánh?
Kinh Thánh nói rõ rằng nếu một tín đồ phạm tội trọng và không chịu thay đổi thì sẽ bị loại bỏ khỏi hội thánh a (1 Cô-rinh-tô 5:11-13). Kinh Thánh cho biết những tội nào là nghiêm trọng đến mức khiến một người bị loại bỏ. Chẳng hạn, Kinh Thánh liệt kê những tội như ngoại tình, say sưa, giết người, bạo hành gia đình và trộm cắp.—1 Cô-rinh-tô 6:9, 10; Ga-la-ti 5:19-21; 1 Ti-mô-thê 1:9, 10.
Tuy nhiên, chúng tôi không loại bỏ người phạm tội trọng khỏi hội thánh ngay lập tức. Trước tiên, các trưởng lão b cố gắng giúp người ấy thay đổi đường lối (Rô-ma 2:4). Họ cố gắng động đến lòng người ấy qua cách đối xử tử tế, nhân từ và mềm mại (Ga-la-ti 6:1). Điều này có thể giúp người ấy nhận ra điều mình làm là sai trái và ăn năn hối lỗi (2 Ti-mô-thê 2:24-26). Nếu được giúp đỡ nhiều lần nhưng người ấy vẫn tiếp tục vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh và không chịu ăn năn thì phải bị loại bỏ khỏi hội thánh. Các trưởng lão chỉ đơn giản thông báo với hội thánh là người ấy không còn là Nhân Chứng Giê-hô-va.
Các trưởng lão cố gắng động đến lòng người phạm tội qua cách đối xử tử tế, nhân từ và mềm mại với họ
Việc loại bỏ một người phạm tội mà không ăn năn mang lại lợi ích nào? Một lợi ích là khi làm thế, hội thánh ủng hộ các tiêu chuẩn đạo đức thanh sạch của Đức Chúa Trời và được bảo vệ khỏi ảnh hưởng xấu của người ấy (1 Cô-rinh-tô 5:6; 15:33; 1 Phi-e-rơ 1:16). Ngoài ra, khi bị loại bỏ, người phạm tội có thể được thúc đẩy để từ bỏ đường lối sai trái và cố gắng sửa đổi.—Hê-bơ-rơ 12:11.
Nhân Chứng Giê-hô-va đối xử thế nào với những người bị loại bỏ khỏi hội thánh?
Kinh Thánh nói rằng các tín đồ nên “ngưng kết hợp” với người bị loại bỏ khỏi hội thánh, “thậm chí không ăn chung với người như thế” (1 Cô-rinh-tô 5:11). Vì vậy, chúng tôi không kết hợp với người bị loại bỏ. Tuy nhiên, chúng tôi không hoàn toàn lờ đi mà vẫn đối xử tôn trọng với họ. Họ được phép tham dự các buổi họp tôn giáo của chúng tôi và tại đó có thể được Nhân Chứng Giê-hô-va chào hỏi. c Họ cũng có thể xin sự giúp đỡ về thiêng liêng từ các trưởng lão.
Những người bị loại bỏ khỏi hội thánh được phép tham dự các buổi nhóm họp của chúng tôi
Nói sao nếu một người bị loại bỏ khỏi hội thánh nhưng người hôn phối và con cái họ vẫn là Nhân Chứng Giê-hô-va? Mối quan hệ về tôn giáo của họ với gia đình đã thay đổi nhưng mối quan hệ huyết thống thì không. Vì vẫn sống chung nhà nên mối quan hệ của họ với người hôn phối và con cái vẫn tiếp tục, và các thành viên vẫn nên đối xử yêu thương với nhau.
Người bị loại bỏ có thể xin các trưởng lão đến thăm. Khi thăm, trưởng lão sẽ đưa ra lời khuyên yêu thương từ Kinh Thánh cũng như nhân từ khuyến khích họ ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời (Xa-cha-ri 1:3). Nếu họ từ bỏ con đường sai trái và cho thấy là thật lòng muốn sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh thì lại được thuộc về hội thánh. Hội thánh sẽ “nhân từ tha thứ và an ủi người”, như các tín đồ ở Cô-rinh-tô đã làm khi một người từng phạm tội thay đổi đường lối.—2 Cô-rinh-tô 2:6-8.
Những tín đồ từng bị loại bỏ cảm thấy thế nào?
Dưới đây là những lời chia sẻ của một số Nhân Chứng Giê-hô-va từng bị loại bỏ khỏi hội thánh và sau này trở về với Đức Chúa Trời.
“Khi quyết định trở lại với hội thánh, tôi tưởng các trưởng lão muốn biết mọi điều tôi đã làm trong hàng thập kỷ kể từ khi bị loại bỏ. Nhưng các anh chỉ nói: ‘Chị hãy tập trung vào những điều phía trước’. Nghe thế, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm”.—Chị Maria, Hoa Kỳ.
“Hội thánh trông mong tôi trở lại. Tôi thấy mình có giá trị. Anh em đồng đạo giúp tôi cảm thấy được tha thứ và tiến về phía trước. Các trưởng lão luôn sẵn sàng giúp tôi phục hồi về thiêng liêng. Họ an ủi và giúp tôi thấy Đức Giê-hô-va vẫn quý trọng và yêu thương tôi”.—Anh Malcom, Sierra Leone.
“Tôi vui vì Đức Giê-hô-va yêu thương dân ngài rất nhiều nên luôn lo sao cho tổ chức của ngài được thanh sạch. Cho dù người ngoài có thể nghĩ việc loại bỏ một người là hà khắc nhưng đó là hành động cần thiết và yêu thương. Tôi thật sự biết ơn vì Cha trên trời là đấng đầy yêu thương và sẵn lòng tha thứ”.—Chị Sandi, Hoa Kỳ.
a Trước đây, chúng tôi nói là người phạm tội không ăn năn bị khai trừ. Còn bây giờ, chúng tôi dùng từ trong Kinh Thánh và nói là họ bị loại bỏ khỏi hội thánh.
b Các trưởng lão là những nam tín đồ thành thục, dạy dỗ về Kinh Thánh và chăn dắt dân của Đức Chúa Trời bằng cách giúp đỡ và khích lệ họ. Các anh làm thế không lương.—1 Phi-e-rơ 5:1-3.
c Có những trường hợp, một người không chỉ rời bỏ mà còn tìm cách hủy hoại hội thánh hoặc lôi kéo người khác làm điều sai trái. Khi điều đó xảy ra, chúng tôi làm theo mệnh lệnh của Kinh Thánh là không “chào hỏi người ấy”.—2 Giăng 9-11.